Những Sớm Mai Vàng

 Bỗng thấy cần viết lời cảm ơn đến với những bằng hữu Facebook

Những con chữ mỗi ngày một chút

Nhận chìm tôi hoang vu

Những con chữ mở tung cánh cửa sa mù

Những con chữ hồi sinh quá khứ

Những con chữ mở ra dòng kênh tình tự

Tôi đọc từ người tôi thấy về tôi

Trong cánh cửa sớm mai dù chỉ một mình ngồi

Lại ấm áp như ngày em mới đến

Rồi chợt nghĩ biết đâu chừng là mệnh

Đi trong cô đơn để học cái vô cùng

Đi trong tuyết đầy để nghe được những tầng rung

Ngàn sự sống đang vươn lên từ đất

Xin cảm tạ những dòng văn rất thật

Những bài thơ quang phục thuở điêu tàn

Những hồn gầy đang gắng sức qua trang

Mùa hy vọng trong mắt người bất hạnh

Cây nẩy lộc cây đâm chồi trổ nhánh

Niềm tin tôi qua nét chữ băng ngàn…

Cảm ơn những người bạn Facebook

Những bài thơ có thể không ngăn che lũ lụt

Nhưng chắc chắn những bài thơ đã mở ra những sớm mai vàng…

Leave a Comment