Vui

Điều khốn nạn trong thời đại chúng ta là không có sự lựa chọn

Với chiếc ghế hai chân

Hay một thên đường khập khểnh

Trò chơi của cuộc đời

Hãy dự tiệc với rượu Nếp Than hay Remy Martin,Cognac

Cũng có thể là nước vũng chân trâu…

Thức ăn có thể từ Tàu,Ý,Mễ ngon ngọt

Cũng có thể những con cá tươi hoặc hư thối

Cùng rau cỏ tương chao…

Anh có thể không thích

Có thể tự mình treo cổ

Tự mình khạc nhổ trần gian

Tổ tiên chúng ta đã ủ phân từ cứt

Những gánh cứt đi trong mùa gió

Một thời qua

Anh đã buồn tiền nhân sao thờ phượng Ông Bình Vôi

Anh tiên tiến hơn tiền nhân cầu nguyện với cây Thánh Giá

Chúng ta đã tiên tiến hơn tiền nhân mỗi người đi mỗi ngả

Những hiện tượng chẳng có chi là lạ

Cuộc cách mạng nào

Cho một tử sinh sau….

Sự nhức nhối sinh chữ

Chữ sinh lòng u hoài

Tôi viết bài thơ không có chữ

Vào thẳng trái tim em…

Leave a Comment