Mở Ra Như Tình Yêu

Hy vọng mỗi ngày trời đất cho tôi một chút kích thich

Một chút thôi đủ ngồi đọc thơ người

Một chút thôi đủ nhìn con chữ mỉm cười

Tôi với chữ vẫn còn là thân hữu

 

Hy vọng mỗi ngày trong tôi vẫn còn hồn thơ

Đủ cám dỗ tôi đi vào những vùng thẳm sâu xa lạ

Đủ đẩy tôi đi vào vùng trời khai phá

Đủ không làm đánh mất tôi và đánh mất người

Đủ tìm về một khoảng mát xanh tươi

Có đôi bàn tay chờ và đôi mắt đợi

 

Hy vọng những điều tôi chẳng biết

Mở ra như tình yêu

Leave a Comment