Bàn tay thật sự có hai mặt hay có ba
Tôi chưa từng giành giựt cái gì trên thế gian nầy
Bạn có tin không cuộc đời tôi tôi chưa từng tự quyết định
Tôi chạy theo tôi
Tôi chạy theo ngày tôi chạy theo đêm
Tôi chạy theo tiếng đồng hồ báo thức 15 năm hơn
Chỉ khá hơn Thúy Kiều một chút
Không bị bán vào thanh lâu
Tôi đã từng rất nghèo nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình giàu hơn
Tôi vẫn hằng lãng du dù lâu rồi tôi không mấy khi rời thành phố
Tôi mộng mị chính mình
Tôi vẫn thấy tôi còn ngồi trong tháp ngà xưa
Hay dưới trời đêm texas viết thơ đùa với cát
Bàn tay thật sự có mặt thứ ba
Nơi tôi cất dấu những nụ cười góp nhặt
bạn có bằng lòng chia một chút với tôi không ?