Ngày vắng gió đã có em là gió
Ngày không vui đã có mắt em vui
Ngày cứ đủ cho dù mưa với bão
Tâm bình hoà trong tám hướng chênh chao
Không cần phải thi thần cùng bút thánh
Chẳng cầu mong chí cả đổi xoay đời
Xin cứ được làm người anh nho nhỏ
Mở tấm lòng bằng tất cả yêu thương
Được viết chữ đã là điều may mắn
Được có em là vũ trụ ân tình
Được dong ruổi qua muôn ngàn ký ức
Còn đòi gì khi khỏi nhọc trường chinh
Cứ viết chữ và mỉm cười gởi thẳng
Đọc cùng không con chữ có riêng đời
Em có thể, chín phần không có thể
Cứ làm đầy trong bất tận trùng khơi
Cứ nhẫn nại, yêu chưa từng sai trái
Sống chưa từng là bất hạnh đã sinh ra
Cứ nuôi dưỡng như đã từng nuôi dưỡng
Môi mắt nàng có đấy trái tim ta