NỚI THÊM

Tôi chẳng chụp giựt của ai hết
Tôi chỉ tùy tâm độ lượng tôi
Tôi chẳng cầm tù ai hết
Tôi chỉ dành em một chỗ thôi

Em cũng là thi sĩ
Em có riêng bầu trời
Tôi, người đi nhặt nắng
Về ấm lại trùng khơi

Em cũng là thơ của mọi người
Tôi khoanh vòng nhỏ đóa mối tười
Đem về trong mộng tôi nằm vẽ
Và đã hôn lên- tránh mọi người

Dù đã mong em có một ngày
Em là hoa thắm giữa đôi tay
Nhưng không nhìn kính tôi thừa biết
Em thuộc về tôi những lúc say…

Cảm tạ Thượng Đế- Anh tin ngài có thật
Đã cho anh một tặng vật không ngờ
Cảm tạ em từ muôn trùng đã đến
Nới thêm trời đất, mở thêm thơ

Leave a Comment