HẠ HỒI THÊM TRANG

Chúng ta đang cầu nguyện cho thế giới hòa bình
Chúng ta đang cầu nguyện cho con người không còn oan, khổ
Chúng ta đang từng ngày xây thêm con lộ
Đến mỗi khu vườn cho giấc mơ thênh thang

Ban cho cũng là một thứ có được
Em cho anh tình yêu em có được lòng biết ơn từ anh
Em cho anh nụ cười em có được bài thơ mang tên kiều diễm
Em, nếu bài thơ mai kia là khăn liệm
Linh hồn mỉm cười và xương cốt nở hoa

Khi cực độ của nổi buồn, cực độ của ham muốn, cực độ của thù hận là khai sinh
Anh không muốn ham muốn dẫn anh thành tướng cướp
Anh không muốn nổi buồn khai sinh những nổi buồn tiếp theo
Anh không muốn thù hận kéo theo thù hận
Anh trở về với giấc mơ tình yêu
Anh trở về với giấc mơ khai phá
Anh trở về với giấc mơ dong thuyền ra biển cả

Chúng ta đang thù tạc giữa bình minh đầy sóng
Đừng chối từ hy vọng
Đừng mở cửa hư vô
Chúng ta hãy nói về sự thơm ngọt
Như “ Anh hôn em ! “

Leave a Comment