Sáng mai, đọc thơ con chim ngoài hàng rào nó hót
Chỉ một con chim thôi
Ra rả chào mời
Nhưng không là con chim của tôi
Cò, Sếu, Giồng Giộc, Bồ Câu, Cu Đất, Diều Hâu đều là chim cả
Những con chim với đôi cánh
Bay suốt bình minh
Đằng sau mỗi bài thơ thường có bài thơ khác
Đường gươm trong đôi mắt
Con chữ che nụ cười
Cuộc chinh phục từ bóng đêm
Người lữ hảnh không đoạn kết
Cuộc đánh đấm còn nguyên với chiến trường mở rộng
Mọi triết gia trở về với hình thức ban đầu
Nghiên cứu thơ, ca
Và tiếng chim có thể là dấu hỏi
Và một thứ ánh sáng được viết lên
Bài thơ chậm rãi tiêm trầu
Bài thơ hít sâu một hơi thuốc lào rồi nhả khói
Phóng túng được thời phóng túng
Không được, đừng bay