THĂM THẲM TRÙNG DƯƠNG

Tháng bảy rồi em có thấy khác không em
Khi ma quỷ được trở về dương thế
Chúng sẽ đọc những lời thơ em kể
Em hãy mừng nếu em chỉ viết yêu thương

Tháng bảy rồi địa ngục thức văn chương
Và chú quạ cũng khởi đầu háo hức
Như thể tình yêu chưa từng hiện thực
Cho đến một ngày Chức Nữ gặp Ngưu Lang

Tháng bảy rồi em có thấy man man
Trái tim nhỏ đã bắt đầu cựa quậy
Khi rạo rực sợ chim trời ngó thấy
Em càu nhàu- cũng chỉ tại anh thôi…

Tháng bảy rồi, với vô duyên thiền thất
Lá chưa vàng nhưng trời sẽ sang thu
Em của anh sao trốn mãi giữa sa mù
Anh thương nhớ chẳng thế nào có thể

Tháng bảy, nụ hôn buồn đến thế
Đôi môi người thăm thẳm cả trùng dương

Leave a Comment