Ý NGHĨ THÀNH HOA

Nếu bảo trần gian là ảo mộng
Anh chưa từng ảo mộng em
Em có thật cũng như mây có thật
Rất nhẹ nhàng, thoang thoảng, rất xa bay

Có một thứ không hư mất
Niềm tin
Có một thứ giúp từng ngày thơm ngọt
Tình yêu
Không đòi hỏi nên chẳng là hoang tưởng
Chưa từng xa từ buổi bóng em gần

Nếu không có em thơ là gì ?
Dăm bài Đường Thi
Dăm bài hành
Dăm hủ rượu với những lần sau túy lúy
Hay là “ Văn sĩ phi lý thuần “
Cũng có thể khá hơn “ Đập cổ kính ra tìm lấy bóng “
Từ buổi em vào thơ…

Em càng xa cho mùa xanh khoảng cách
Ngày thêm tình trong ý nghĩ thành hoa

Leave a Comment