NỐI DÀI,

” Trump’s war ” hay cuộc chiến do Bác Trump khởi xướng đã cho chúng ta thấy một phiên bản khác của chiến tranh. Ngay từ khởi đầu với sự chính xác của vũ khí hiện đại, cả một nội các cũa chính phủ Iran hầu như hoàn toàn bị hủy diệt. Bác Trump tuyên bố chiến thắng. Rất nhiều người nghe về thành quả “ chớp nhoáng “ kia đồng loạt hoan hô. Bác Trump mà ra tay thời chỉ có…chết, hay ít ra, cũng phải ngồi tù. Chuyện không dễ như Bác Trump và những người xung quanh Bác suy nghĩ. Ba tuần, với hàng tỷ đô la tiêu tốn cho bom đạn, thành quả là hàng ngàn người chết và vô số hố bom, chỉ có vậy. Con đường chiến thắng cho Bác Trump không thấy chút ánh sáng le lói nào cho đến thời điểm hiện tại.
Buồn. Thắng Iran không làm cho “ nước Mỹ vĩ đại trở lại “ được. Số tiền tiêu tốn kia đủ dùng cho mỗi gia đình vô gia cư có một ngôi nhà. Có Cuba không làm cho “ nước Mỹ vĩ đại trở lại “ được. Có Greenland không “ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại “ được. Thật sự phục Bác Trump, Bác có thể biến những mơ hồ thành sự thật và rao bán. Một nửa dân Mỹ cùng mua.
Bác Trump, một kỳ tích- “ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. “ Dù thế nào vẫn cầu chúc Bác Trump sức khỏe cùng an vui.
Lan man về thời cuộc một chút. Xăng, mọi thứ đều tăng giá; nhưng con người vẫn phải sống, phải nuôi dưởng hy vọng cùng mong chờ. Chúng ta thường đọc “ đẹp như thơ ,“ nhưng sự thật có bao nhiêu bài thơ “ đẹp “ chúng ta từng đọc được ?. Chẳng có gì nhiều, phải không ?
Chúng ta hãy sống trong công việc, thương yêu, tha thứ cùng hy vọng; tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mỗi chúng ta; thương yêu về người cũng là thương yêu chính chúng ta…
Một ngày, tương đối ngắn.

Leave a Comment