TRÂN TRỌNG

Hãy đi bằng bước chân thần thoại
Mỗi bước thành hoa mỗi bước tình
Hãy đi bằng trái tim vô ngã
Mà bằng thôi thúc bởi anh linh

Những bước chân đời nối kết nhau
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Nàng đi để cát khô sa mạc
Một sớm tươi xanh mọi sắc màu

Có thể giấc mơ thành trái được
Từ muồn chiều kích của hồn đau
Từ muôn tâm tưởng đi là đến
Không đến còn đi đến một ngày

Đẹp thay bước nhỏ, bàn chân nhỏ
Áo vàng phơ phất, áo vàng bay
Em đi nối những lòng thiên hạ
Đẹp những dòng thơ vẽ nét mày

Leave a Comment