Củng là sáu giờ, Ôn ấy nhìn bóng chiều đang xuống
Cùng là sáu giờ chàng ngồi đợi mặt trời lên
Một ngươi ngó mông lung mong tìm ra quá khứ
Chàng chỉ bình an nhìn xuyên qua cửa sổ nhà mình
Chàng mong nàng là Tết nhưng chàng chưa hề có một cái Tết trọn vẹn trong đời
Tuổi trẻ không nhà, không có cả sân chơi; chỉ có nụ cười với giấc mơ theo thời gian xuôi, ngược
Nếu đời là tập hợp những vết xướt
Và đắng chát cuộc đời làm mắt nhìn thông thoáng hơn
Cảm tạ ma, quỷ ?
Cảm tạ những điều nghịch lý ?
Cảm tạ cỏ cây, chim trời đã là tri kỷ
Cảm ơn gió trời trên những bước chân qua…
Hãy về lại với trái tim dung dị
Hãy yêu người dù tương tác qua mây
Hãy nói cảm ơn cho cuộc đời nầy
Hãy cảm tạ cái xoa đầu từ Thượng Đế
Từ buổi mặt trời sáng trên bóng xế
Và mỗi bình minh với những bài thơ