Vô thường là chuyện nhỏ
Tử sinh là chuyện nhỏ
Vậy cái gỉ là chuyện lớn, hả anh ?
Có em!
Anh nói anh thích đi tu mà ?
Lúc chưa biết em!
Anh nói có cũng, được không có cũng được mà, sao anh đi cày quên cả thứ bảy, chủ nhật ?
Lúc chưa có em!
Em là cái khổ cho anh ?
Đổi lại, không có em là khổ!
Cái biết của mùa xuân chưa bao giờ là cái biết của mùa đông
Cảm ơn trang đời ấm lạnh
Cảm ơn trái tim em
Cảm ơn cuộc đời độ lượng
Cảm ơn mùa xuân giúp anh tơ tưởng
Về chân thật trong mơ
Cảm ơn thanh xuân trong mầm lộc đợi chờ
Cảm ơn có em để bài thơ biết thở
Và
Cảm ơn những người bạn trong trang
Không cần lấy lửa thử vàng
Chúng ta là bằng hữu
Nhìn ngắm tử sinh trong hành trình sinh tử
Để thấy tuyệt vời trong từng phút giây tham dự
Phép cọng phép trừ phép chia phép nhân chỉ là phép thử
Em không thuộc phạm trù nào nhưng em ở trong anh