CHÚC TẾT CHO NHAU

Những cái gai trên cành vô hại như lời nói “ em Chả “
Hoa hồng vốn đẹp như hoa
Buổi sáng ngồi đọc “ chiến tranh tạo dựng hòa bình “ hy vọng vó câu không mang đến chiến trường cho nhân loại
Khi mỗi bài thơ làm chuyện may vá về nổi buồn
Khi mỗi bài thơ đi xây ngôi nhà của thương yêu và từ ái
Chàng chỉ mong thời gian như mái tóc nàng mềm mại
Trong giấc mơ mỗi ngày là một ngày vui

Nhân sinh không như mơ tự điền vào chỗ trống, tự viết tự vẽ nên màu trời, tự tạo thành sân chơi, tự say trong tưởng tượng, tự sướng và tự quên
Thực tại là những bữa cơm cần dọn lên
Thực tại là giá thực phẩm tăng cao
Thực tại là nhiều người không có việc làm
Thực tại là tập sống với
Tín tâm

Hãy để giấc ngủ xoa đầu rằng hãy ngủ ngon, mọi việc vẫn đang chạy đều và vẫn ổn
Nàng vẫn đủ thơ cho một ngày thơ mộng
Tết lại về
Chúc Tết cho nhau

Leave a Comment