Chàng sẽ không giận cuộc đời đấy
Vì cuộc đời vô tội
Chàng không giận con người đấy
Vì lọc lừa gian dối là một phần của bẩm sinh
Chàng không buồn vì sự cô độc
Bởi con người sinh ra và bước qua trăm năm chỉ có một mình
Chàng thích nói về sự thành công dù biết nó là thứ ngôn ngữ trừu tượng thường chỉ đúng về mặt xã giao
Nhưng chàng thích về cái toàn vẹn đó…
Nàng đọc chàng và gạch bỏ
Thành công là gì ?
Đi không đến để còn đi tiếp
Yêu không tròn để được yêu thêm
Nàng có lý, dù sâu thẳm trong chàng nó là điều vô lý
Chàng yêu nàng nên hôn cả điều sai
Khi toàn bích làm cuộc chơi chấm dứt
Khi vẹn tròn làm mất cả giấc mơ
Thôi thời cùng nàng lú lẫn ngu ngơ
Không giới hạn để cho tình được sống
Để còn đến mai kia trang kinh thường mộng
Hân hoan đi dưới mặt trời