MỘT PHÍA KHÁC CỦA TUYẾT

Trong phòng ngồi nghe mưa
Có thể mai mở cửa thấy tuyết
Tội cho những ai phải lái xe
Con đường đông đá

Lần đầu tiên biết cây ôm tuyết chết
Lại không biết làm gì
Đành chờ sang xuân cây lại xanh
Với hoa hồng thắm

Lại thấy bao tang thương
Cho những kẻ không nhà
Lại nhớ có thời vói tuyết, ngủ
Hành trình từng bước với bi ca

Lại nhớ bao lần xe lăn bánh
Không một tình thân, không có ai
Không có ơn trời chắc đã chết
Con nước làm sao biết thở dài

Những con chim nhỏ, những con sóc
Có trú qua đêm trận tuyết nầy
Vẫn biết hoa tàn hoa lại nở
Nhưng là hoa nở đóa hoa sau

Tuyết chẳng là chi chỉ lạnh thôi
Bao nhiêu tê buốt khác trong đời
Cảm ơn trời đất còn xuân nhật
Và phiến buồn kia gió thổi bay

Leave a Comment