QUÊN QUÁCH CÁI BUỒN

Khi thơ buồn như mộ cỏ
Mỗi chữ là một điều thương khó
Em hãy đi về hướng không anh
Anh chỉ có thể ngồi một mình

Em trong anh, nhưng có những điều chỉ riêng mình anh khóc
Khi những tên gian hùng đang coi xác người là tiền bạc
Khi những giấc mơ cho một vinh quang không lụi tàn
Lại là một khởi đầu sau mấy lần khởi đầu buốt lạnh trần gian

Thời những học thuyết chiến tranh cổ đại phải được nhìn lại
Không có một nơi an toàn tuyệt đối
Không có một cường quốc bất khả chiến bại
Thời đào của nhà người để làm giàu cho nhà mình chỉ tạo nên điều kinh hải
Nhưng từ những bản tin

Thôi anh ngồi nghe em đọc thơ
Nhìn mông mênh biển
Nhìn chú mèo vô tư đi qua
Nhìn sóng bạc đầu

Leave a Comment