HY VỌNG

Sau ngày Giáng Sinh
Em còn giữ ngọn lửa hy vọng đấy chứ ?
Dù những bản tin sớm hôm nay không mấy vui
Như thể đạo đức bị lao dốc
Như thể tuyết vẫn đóng băng trong mùa xuân
Như thể nổi buồn thêm nhánh
Dù thế nào…

Anh còn nguyên vẹn vì sao
Sáng từ buổi mới bôn đào đến đây
Anh còn mắt cỏ, lời cây
Thân thương chúc phúc ngọt đầy chưa quên

“ Có Thượng Đế trong lòng con còn sợ gì ai “
“ Nếu có người không mở cửa cho con, hãy chùi chân và đi đến ngôi nhà khác “
Anh đã mang theo từ tinh sương đến nắng chiều mờ nhạt
Năm lại từng năm

Anh đã khóc như thể không còn nước mắt
Không vì cuộc đời đã đá anh
Không vì chính anh đạp anh xuống hố
Không vì thế gian vô lộ…

Tin anh
Bằng trái tim hy vọng

Leave a Comment