KHÔNG CANH CHỪNG Ý NGHĨ

Biết đâu trong đêm Giáng Sinh, bạn sẽ nói với Chúa
“ Lạy Chúa, thế giới nầy rất xa quê chúa, kính mong Đức Chúa Trời gia bội hồng ân “
Biết đâu trong đêm Giáng Sinh
Những con chữ vô tình ngây ngốc

Rất nhiều năm về trước PHONG THẦN là một giấc mơ
Giả tưởng thành hiện thực
Chỉ còn anh

Người ấy đi qua rất nhiều con lộ, ngồi dưới rất nhiều khu rừng, cũng như viết nhiều bài thơ trên cát trong mỗi đêm trăng
Vẫn không nhận ra một sự thật
Khi thơ chỉ là thơ

Tự do tù ngục- là cái anh có thể làm được
Tự do bức phá tù ngục cũng là cái anh có thể làm được
Tự do nhận bố thí hay ban phát bố thí anh cũng làm được đấy
Thơ viết trong ngày nhưng thơ vẫn viết được trong đêm
Ngay cả thơ không cần viết
Khi thơ là vũ trụ, em

Dưới cái nhìn của ANHLATACA
Tất cả mọi người đàn bà đều điên
Hắn tự mình sám hối

Leave a Comment