TRỞ THÀNH HIỆN TẠI

Những bài thơ làm xanh sa mạc
Hay những bài thơ làm xanh trái tim nhau
Những bài thơ làm vơi thốn khổ
Hay những bài thơ mở cửa lưu đày

Hành trình cho một ngày mới
Là thể dục bản thân
Là thả ra ngoài không gian lời chào thân ái
Là viết xuống từ trái tim khờ dại
Ta còn em dù em có về đâu

Có một thứ chẳng bao giờ là cũ
Nhịp đập từ tim có bóng nàng
Có một thứ sẽ cùng nhau lưu trú
Là nụ cười, là đôi mắt vượt thời gian
Là bước chân em từng bước bên chàng
Là quá khứ chàng mang thành hiện tại

Những bài thơ dừng lại
Để nhớ về, và để, chẳng quên đi

Leave a Comment