KHÔNG CẦN PHẢI HỎI

Dấu hỏi mở ra, mở ra, để tan vào vô tận
Ngàn xưa, ngàn sau không có tiếng trả lời
Chỉ có thể gặp linh hồn Lý Bạch chia nhau ly rượu
Chỉ có thể gặp linh hồn Nguyễn Du chia buồn hai chữ tài hoa
Chỉ có thể gặp linh hồn Đỗ Phủ trên thuyền đốt đèn cùng đọc thơ, cùng chia chút buồn thiên cổ
Chỉ có thể cùng chính mình; thôi mà “ hà tư, hà lự “ học lời Khổng Tử “ sông có nói gì đâu “
Chỉ có thể vui cùng linh hồn Tô Đông Pha “ mặc áo hay không vẫn cứ tình “
Cứ thế…
Nàng không cùng thế hệ của chàng
Nàng sẽ không biết được , nghe được giọt nước mắt nói
Lịch sử câm
Quả cầu tròn trong một thế giới phẳng
Mong hoài có nhau

Leave a Comment