VỚI GIẤC MƠ XƯA

Không thể viết nỗi buồn trên nỗi buồn
Bởi dân tộc nầy tổ tiên không dạy con cháu khóc
Những truyền lời cùng con cháu
“ chân cứng đá mềm “

Không thể viết nỗi buồn trên nỗi buồn
Nhưng là quay về “ Giỗ Tổ trên dòng Sông Tương “
Con nước đầy trên Huế
Con nước đầy trên quê hương

Cầu mong sao một Việt Nam đất và người thoát khổ
Cầu mong em tôi năm tháng vui cười
Cầu mong lũ lụt không còn là tai trời ách nước
Nhà nhà an vui

Những bài hát về tình yêu sẽ vang lên cùng ba miền đất nước
Nơi giấc mơ của chàng
Từ buổi ra đi

Leave a Comment