Hình như đông đã đến rồi
Hôm qua phải mặc áo ngoài lái xe
Hình như trời chẳng còn thu
Lá còn run rẩy, cây dường lạnh run
Chúng ta nói gì về một thế giới phân cực
Chúng ta nói gì về đất hiếm
Chúng ta nói gì về những tấm pin mặt trời
Chúng ta nói gì về giấc mơ thống trị
Chúng ta nói gì về những cái vỗ tay
Mọi bài thơ sẽ thành khói
Rồi lịch sử sẽ viết lại
Và tình yêu không còn chữ nhớ nhau
Ngôi làng ấy chưa một người ra khỏi núi
Qua ngàn năm
Anh còn em trong hạt bụi
Khi chỉ còn linh hồn hôn nhau
Chúng ta nhìn về một cách thế khác
Nơi thế gian nầy