Ý TRỜI

Ôm em một cành hoa
Kệ đời như dao nhọn
Ké em một ngày xuân
Kệ đời như biển lớn

Vô thường hay vĩnh cửu
Nhớ chẳng khác gì nhau
Dù đúng hay dù sai
Cảm ơn tình hiện hữu

Cùng chơi trò chơi cút bắt, trốn tìm; hãy cứ mãi là những khởi hành xinh đẹp; hãy vất qua mọi dấu hỏi về tương lai, hãy tận tình bương chải; có những điều mãi mãi, nẩy lộc và đơm hoa; có những lòng cách xa, lại vô cùng gần gũi; có nhiều khi hạt bụi, lại khởi lên tình hoài; có nhiều lúc thương đau, lại hình thành thơm ngọt…

Có nhiều lúc ngồi thừ
Lại chẳng vì đâu cả
Mùa thu vàng những lá
Thơ muốn vàng cứ xanh

Leave a Comment