VẪN YÊU

Tôi ngồi đọc lại thơ tôi
Những trường thiên mộng những bồi hồi, quay
Những bí mật nhiệm màu bốc cháy
Những bàn tay đi nối bàn tay
Tôi và sổ lộ tình vay
Có em như thể đời từng khổ tu
Thôi thời cứ cho dù, ví đã
Bỏ qua thời thiếu cả áo bà ba
Cuộc chiến cũ đã là quá khứ
Trời đông phương sao cứ nhớ thương, buồn
Hôm nào qua Lọn, qua truông
Con sông uốn khúc mắt người đẩm sương
Lòng vẫn nghĩ chiến trường tái lập
Lại cam cùng đất thấp trời cao
Cũng vì hai chữ binh đao
Đâu là hạnh phúc đâu là khổ đau
Mơ buổi ấy nét mày tô vẽ
Đành quên đi một kẻ bất tài
May còn những buổi sớm mai
Viết lời ẩn dụ chứa lòng tư vương
Chuyện có thể ngàn chương chẳng hết
Lòng riêng mong một Tết vô cùng
Đọc người, đọc tự không trung
Với đời cất bước với người vẫn yêu…

Leave a Comment