KHÚC RỜI

Ví như thơ chết trong nàng
Yêu thương buổi ấy mơ màng mai sau
…………

Mùa thu đến với lá vàng lá đỏ
Lá dẫu vàng, dẫu đỏ có sao đâu…
Lá không đỏ mới là điều đáng nói
Em làm sao biết được lá thay màu ?!
…….

Từ diễm tuyệt thành thu vàng bi lụy
Từ thăng hoa bỗng mở cửa ngục tù
Ai đã chết trên màu xanh của lá ?
Con suối nào chảy suốt đến hoang vu ?
…..

Say rựợu, say tình, anh chọn một
Anh có thể chọn hai ?
Không !
Mua cho anh mấy xị !

……….
Anh ôm em không được
Làm thế nào hôn em ?
Giỏi tài nói thánh !

Leave a Comment