VIẾT TẶNG BÁC HÙNG

Tôi chảy với thời gian một thoáng
Mang theo màu áo của nàng
Mang theo màu mắt xanh như ngọc
Mang theo tình sử lúc lang thang

Trắng chỗ mây trời hay trắng tôi
Tín tâm buổi ấy đã đâu rồi
Bài thơ theo sóng đưa về biển
Tôi có còn không cuộc khứ hồi

Bạn ở bên trời quăng chí lớn
Tôi vì thiên cổ học làm thơ
Nhân sinh khó có mừng không hận
Ai chẳng từng say với biệt ly

Thơ hề,
Chữ hề,
Mười phương tụ, tán không dừng được
Ngẫm lại cho cùng chẳng có chi…
Thời,
Trí giả,
Vô thời,
Cùng với chim ca
Sách trời không chữ cầm lên đọc
Em ở bên trời có nhớ ta…

Leave a Comment