Lắm khi thơ phải tìm trong chữ
Hay gắng nhai giòn những mũi đinh
Lắm khi thơ như Thuốc Bắc
Bịt mũi uống vào rên ì ì
Thử thêm dấu phết kề bên chữ
Một câu mới đó thành hai câu
Thử thêm dấu phết theo từng chữ
Vợ bỏ chồng đi biệt dạng rồi
Chàng không muốn nổi tiếng như Tagore viết sai chính tả
Nhưng tuổi trẻ thường vui chơi theo mấy bạn chăn bò
Lúc già rồi thích trở nên Tình Thánh
Nên viết thơ tình nát cả văn
Toàn bộ Truyện Kiều câu nhớ nhất
“ dại rồi mới biết khôn làm sao đây “
Nhắc mai nhớ cột hai tay lại
Nàng, viết giùm tôi mấy chữ sau