RAO GIẢNG TIN MỪNG

Mộng cũng được
Mị cũng được
Ngày vui như chim vui…

Tôi thả xuống và quên
Tôi mang lên và nhớ
Em đã là hơi thở
Không còn là có không

Khi tình yêu ở ngoài những giao ước
Cửa cứ mở dù ngày có khép
Chẳng cần ai đồng ý chỉ tự mình có được
Trang giấy nầy rất trắng, vẽ hình em

Khi tuổi trẻ rất già
Khi tuổi già rất trẻ
Ở một góc có thể coi lả quạnh quẻ
Nơi những bài thơ đi kết nhân duyên

Mùa thu về đôi mắt sẽ trùng khơi
Lá rơi xuống cho suối tình nhập thể
Cứ tin tưởng rằng vẫn còn ngoại lệ

Leave a Comment