SÁU NĂM- NHÌNH LẠI THÂN TÌNH

Chúng ta vẫn còn nhau
Dù rất nhiều đã trôi vào hư vô cho một chuyển hóa khác
Chúng ta vẫn còn quê hương
Cùng những đợi chờ

Không đối diện mà tình đầy thêm mãi
Không cùng thời vẫn keo kết bên nhau
Không quen biết vẫn cùng chung nhiệp thở
Không cùng bàn vẫn đọc với những câu thơ

Không cần thêm lời cảm ơn nào nữa
Người phù hư tôi giữ lấy phù hư
Không cần hỏi tương lai điều sẽ tới
Tôi có người quá đủ với trăm năm

BẠN TA- những lòng trần bốn biển
Hạt vào thơ và hạt đã thành hoa
BẠN TA- chẳng dám mong cầu vĩnh viễn
Còn đến hôm nay xinh đẹp đã là

Cho tôi gởi lời chào thân thương đến năm ngàn người bạn ở muôn phương
Đời lắm lúc một đã là tất cả
Từ một góc- chắp tay- thâm tạ

Leave a Comment