CŨNG ĐÀNH GIỚI HẠN

Anh đã và sẽ viết về em như thể là tình nghiệp
Anh đã và sẽ viết về em như một cõi trời quê
Anh sẽ mãi viết về em như một lời cảm tạ
Anh viết về em ngoài chỗ tử, sinh…

Cũng có thể anh muốn làm một tên tình thánh
Cần có em mỗi ngày
Cần có em như một tên già cần rượu để say
Như tuổi trẻ cần một tâm thức mới
Anh viết về em nhưng anh chưa từng bước tới
Em cứ là em đâu đó một phương trời…

Anh đã và sẽ viết về em như thể zing, zang
Cái nầy có, cái kia phải có
Trăng, sao đồng thọ
Tình anh xây trên đôi mắt của nàng
Khi mỗi ngày, mỗi hy vọng vào trang
Em cứ thế cùng anh đi dạo nhé…

Anh đã và sẽ viết về em như một điều không mới mẻ
Nhưng tình yêu không già
Nhưng tình yêu không biên giới
Nhưng tình yêu không hề xa lạ
Anh hôn môi, hàng triệu cái hôn môi…

Anh sẽ không trách về những tên giả hình
Những tên ngồi chê bóng tối
Những tên không có khả năng tìm về hay lãnh hội
Nơi tầng sâu giữa chữ và người

Anh đã và sẽ viết về em
Dĩ nhiên là không dễ
Vũ trụ anh hình như hẹp theo ngày
Nên anh thường ngồi nhìn những cạnh chim bay
Rồi mơ mộng sao anh không là chim nhỉ…

Leave a Comment