CŨNG CÒN UỐNG ĐƯỢC

Qua sông, thuyền rớt bơi chèo
Thôi con cầu nguyện chờ theo số trời
Yêu em, tám chục tuổi đời
Thử cầm búa đập tơi bời nhân sinh…

Chụp giựt không thành thử rượu, beer
Đôi khi bí tỉ lại yêu đời
Đời không yêu- kệ- ta yêu rượu
Rượu nói giùm ta lúc cạn lời

Giận chỗ người thơ không có tuổi
Và thơ không có cả biên cương
Nên chi mỗi sáng là mơ mộng
Mỗi tối cuồng hoang cuộc chiến trường

Chai Heineken uống mới một nửa
Vậy mà chữ nghĩa đã lung tung
Tu hành chuông mõ chừng quên hết
Chưa thổi chừng như lửa sắp bùng

Leave a Comment