Sáng nay đọc Thụy Sơn Đường Thi
Buồn kể gì
“ tay kiếm múa lên bình bốn biển “
“ tay vung ngòi bút dẹp Cuồng Giao “
Một thời tôi lếu láo
Nay đọc nàng – “ trong thơ rót rượu mời tri kỷ “
Tôi không kỳ vọng giữa chiêm bao
Thời thơ với trầm mê xuân tửu
Thời thơ buồn chết một phương người
Thời thơ muốn viết đành quên chữ
Thời vói trăng đêm lại cứ chờ
Tuy vậy,
Cứ đọc thơ Thụy Sơn đi
Trong thơ nàng có bình minh đấy
Và có tim nàng, phút hiến dâng
Khi mỗi nàng là một sông thu
Khi mỗi nàng là lung linh sương khói
Chữ viết thay mây gọi
Về một Đào Hoa Thôn
Cứ là mỗi sớm mai với tâm tình trôi giạt
Tôi mừng tôi còn đọc được thơ ai…