CHỈ LÀ PHÀM PHU

Không thể nghĩ thời gian sao chóng thế
Mới ngày nào, và
Tháng bảy mưa ngâu
Con quạ biết năm nay còn nhớ đến ?
Vì Ngưu Lang Chức Nữ sẽ xây cầu

Ta chợt hỏi nếu trăm con quạ đến trễ
Chuyện tình buồn có thể sẽ buồn hơn
Thần thoại kể- thần tiên rồi cũng chết
Cuộc tình nầy còn trụ đến bao lâu ?

Không cố ý mở ra mùa rắc rối
Nhưng ngồi rù trong bất chợt ưu tư
Nếu có thể làm học trò Đan Thánh
Tráng Niên Hoàn- cho quạ mãi thanh xuân

Tình trong ta không có con quạ nào bay đến
Thôi để mai kia ngồi phi cơ làm một chuyến du hành

Leave a Comment