MAI KIA TỰ ĐỐT

Chàng đã đốt ngỡ ra tình sẽ cháy
Chàng đã chôn nghĩ tình đã tan rồi
Chàng đã thả nghĩ tình trôi đến biển
Chàng không về nghĩ tình sẽ quên đi

Nhưng tất cả là người si nói mộng
Khi buổi sáng ngồi nhìn dòng Thạch Hãn nước xanh trôi
Chàng sai quá mộng ôm người mãi mãi
Là tình yêu trong sương khói liêu trai ?

Chàng không biết, hy vọng chàng vô tôi
Khi yêu người bạc tóc vẫn chưa phai
Em yêu mến anh thật lòng khó cản
Trái tim anh từng phút đập bên người

Mai có lẽ chính anh ngồi nhóm lửa
Tự đốt mình coi thử có hoang vu

Leave a Comment