Tôi ngồi mong chữ hiển linh
Giúp tôi viết xuống hành trình biển khơi
Cảm ơn cô gái bên trời
Bỏ công chắp cánh cho lời thơ bay…
Tên nàng, những cái tên, đã chắp cánh cho thơ tôi ra ngoài thế giới của lòng giếng cạn
Thăm thú trời xanh
Vượt khỏi cái đông phương u mặc
Thiên Di
Hương Xưa
Võ Thị Như Mai
Nguyễn thị Phương Trâm
Cảm ơn nhé, cảm ơn tình của biển
Cảm ơn các nàng, cảm ơn những cánh hoa
Năm ngàn bằng hữu ảo của tôi
Rất nhiều đã là máu thịt
Cùng tôi thức sớm mỗi ngày
Rất nhiều đã là thân thiết
Như thể ngàn xưa đã có nhau
Cảm ơn Lê Mai Lĩnh
Cảm ơn Thánh Tâm
Cản ơn Nguyệt Nguyễn
Cảm ơn Nguyễn Đại Hoàng…
Bàn tay ấy một thời đã ấm
Ấm mãi theo người dù tuyết lạnh
Dù bóng chiều nghiêng, bóng tối lên