VỀ NGANG CHỢ MỄ

Quá khứ đẹp nhưng nó là quá khứ
Đừng ngủ quên và nhớ cái hôm nay
Anh số một dẫu vẫn là thực thể
Nhưng ngoài trời còn có những trời cao

Không còn thời “ ta là mặt trời sáng chói “
“ hãy theo ta, và tùng phục quanh ta “
Đừng sống với cái đỉnh cao đã mất
Đừng huyênh hoang, dừng ngay lại “ bốc rời “

Anh số một nhưng mà người lủng bụng
Anh què chân trong cuộc chiến tranh hùng
Đừng giả dối trong trò chơi buôn bán
Cái đã là không phải cái hôm nay

Hãy nhìn lại quê hương cùng sự thật trong ngày
Đừng “ dại dột “ chơi trò chơi hoang tưởng
Đừng “ ngốc nghếch “ chơi trò chơi tự sướng
Nói hôm nầy xong rút lại ngày mai

Hãy nhìn lại với con rồng thu nhỏ
Làm con giun để mong được sống còn
Để chờ ngày trở lại thuở vàng son
“ ta biến hóa, ta là rồng một thuở “

Tôi đang sống dưới những điều “ tưởng bở “
“ cứ khinh người và người chấp nhận coi khinh “
Chuyện đã không còn
Nếu muốn hồi phục quang vinh
Chỉ với mấy cái bánh taco là điều không thể

Leave a Comment