CHỮ TỰ KHAI SINH

Những ý tưởng trong một phút
Bắt gặp
Sau một phút không còn nữa
Chúng
Đi đâu ?

Em có thể đọc bài thơ không chữ
Hay thanh thản ghi vào
Có những tầm nhìn
Thoắt đã bay cao
Và hội ngộ đã trở thành nghi hoặc

Ta thường sống trong mỗi giờ, chớp, tắt
Thường lang thang vào những lối không trăng
Không tìm nhau nhưng ví dụ, hoạ hoằn
Âm nhạc ấy từ tay thần chải chuốt

Những ý tưởng chợt vuột
Khi yêu người không đợi được người yêu
Khi an vui dù ít, dù nhiều
Cứ thắp mãi ngọn đèn trong nét chữ

Những con chữ tự do tình tự
Người khai sinh ?
Chữ tự khai sinh.

Leave a Comment