Chúng ta không buồn vì bạn ta không khen ta
Nhưng chúng ta sẽ buồn khi thấy bạn ta chửi và chửi
Chúng ta không buồn vì bạn ta sẽ bỏ ta đi
Bởi khó vô cùng để có được một người, không vì ta sai mà vẫn còn mở ngõ
Nhưng anh ấy nói rầng sẽ gạch sổ hai ngàn năm trăm bạn bè trên mạng
Bởi theo anh ta những người kia không còn ai rơi nước mắt cho quê hương
Bởi theo anh ta chữ nghĩa những người kia thiếu chất văn chương
Anh ấy muốn có những người bạn mới
Tôi đành theo lòng anh ấy đợi
Có bao nhiêu người thấy đá là hoa ?
Cũng đừng hỏi mùa hè tại sao rất nóng
Uống hy vọng trong không hy vọng
Những dòng sông chảy giữa mặt trời
Cô nương không cần gì tham dự cuộc đua bơi…
Một ngày như mọi ngày chết đi và sống lại
Tôi chiết trầm luân và ươm chữ vĩnh hằng
Những bóng mát cuộc đời không chỉ mỗi sao trăng…