Một ý nghĩ, hai ý nghĩ, ba ý nghĩ
Chỉ là ý nghĩ mà thôi
Nàng viết
Em không nhặt nhạnh được gì trên cánh đồng xanh
Em đói
Nàng rất xa cho dù ngay cả khi tôi mạnh giỏi
Cũng chỉ có thể nguyện cầu
Sẽ đá thành hoa
Nhìn bạn ta biến hình thành vượn
Một cách thế nào đó
Là một cuộc cách mạng lớn
Nhưng dấu hỏi bất ngờ
Sao không thể là tiên ?
Thơ nối dài như ngày nối dài
Thơ cũng ấm lạnh theo với ngày ấm lạnh
Khi nào người làm thơ sẽ bước qua
Ơ hay, nơi những phạm trù…
Chỉ là những ý nghĩ
Huyền thuật cho nàng
Trăng sao cho nàng
Những buổi sáng có cà phê và donut cho nàng
Không phải giấc mơ nhưng là sự thật
Thế gian nầy vĩnh tồn
Trong ý nghĩ tôi nàng chưa từng hư, mất