Bến Nước Còn Nguyên Tiếng Súng Đưa

Đời sống có chăng là mộng mị
Em – bài thơ- mới đó, mất đi rồi
Tôi tìm về, kéo lại bóng mây trôi
Đời dung dị, trái tim thường úng thủy

Đời sống, nhìn ai sao thích quá
Nhìn trời sao cứ mãi bao la
Nhìn ta chợt nhớ ngày không rượu
Em có cùng ta bên luống hoa ?

Đời sống- một ngày- xuyên thế kỷ
Còn nhau cho dẫu mất nhau rồi
Mai kia gió núi và mây biển
Chúng đợi chờ nhau để chúc nhau ?

Đời sống, trường thiên với tháng tư
Buổi ta ly tán buổi em về
Con Đường Số Một không ghi dấu
Bến nước còn nguyên tiếng súng đưa *

*** Chân thành cảm ơn người lính Quân Cảnh ngày nào đã bắn chỉ thiên gọi con thuyền trở lại, giúp tôi đến được Vũng Tàu ***

Leave a Comment