2/12/2024

Bỗng thấy mưa đầy trên nét chữ
Và em đi giữa lối mưa bay
Bên kia Tết đã qua mùng bốn
Đây vẫn mùng ba, cách một ngày

Áo ướt, tình thơ dường cũng ướt
Trang lòng cố lật để phai mau
Than ôi lật đến nghìn năm nữa
Xuân nhật còn nguyên một nét mày

Dù trong cánh cửa không còn mộng
Để nhớ thương về những cánh tay
Cùng với trong xuân đôi mắt ngắm
Những lòng văn mặc có trong nhau

Ngày xuân cảm tạ trang Facebook
Cảm tạ anh và cảm tạ em
Cảm tạ bạn ta từ bốn biển
Tâm tình muôn dặm ấm trong tim

Hiểu ra ảo cũng là chân đấy
Vũ trụ không cần chuyện trả, vay
Xin hãy vì thơ mà độ lượng
Em cùng ta bước đến mai sau

Leave a Comment