Tôi Có Thể Làm Gì Khác Hơn

Có thể một mình ngồi đối luận
Thay thế cho vầng trăng xa
Có thể một mình cười cợt
Thấy, biết; một mình ta

Có thể một mình ngồi vượt suối
Hay tự mình thể nhập với bao la
Làm việc gì cũng có thể
Như sáu giờ sáng lái xe ra khỏi nhà

Thiền hành ?
Chỉ là những bước chân nhàn tản
Cùng sớm mai chào hỏi mấy con chim
Cùng sớm mai nhìn hồ nướt im lìm
Lên với xuống
Lai rai vài động tác

Có thể mai nầy em rất lạ
Dù em viết ” chẳng bao giờ “
Có thể một bài thơ khác
Đã vàng võ cái hôm qua

Tôi có thể làm gì khác hơn

Leave a Comment