Tôi Hỏi Tôi

1,
Bây giờ tôi rủ rê tôi
Về ôm giấc mộng với đồi khói sương
Lần theo mấy lối trầm hương
Biết đâu thức ngộ lẽ thường là chi
2,
Rằng con chim sáo mở đường
Rằng mưa bụi ướt mười phương em về
Tôi đang ngồi, tôi lê thê
Em hoa ảnh lộng trầm mê vẫn còn
3,
Con đường nào vắng bóng em
Con đường nào để mai còn thấy nhau
Tóc mây, thiên cổ vói tình
Điểm Trang trên mỗi bình minh thì thầm
4,
Cứ ngỡ như ” mai ” lòng tịch diệt
Nhưng ngồi ngẫm lại thật tình không
Em như điêu khắc vào tâm thức
Vẫn sáng lung linh với lửa hồng…
5,
Phải có một ray rức khác
phải có một bồng bềnh khác
phải có một trôi dạt khác
phải có một phác họa khác
phải có một tầm nhìn khác
phải có những chinh phục khác
Nhìn gương, tôi hỏi tôi…

Leave a Comment