Cùng Chữ Nghĩa Lang Thang

Không oán hối nhưng thật lòng buốt gía
Mộng bây giờ nuối tiếc mộng ngày qua
Ngồi nhổ cỏ như tay cầm bút viết
Sẽ làm gì ?
Lang bạt một đời ta ?

Ngồi nhổ cỏ thương thương về cố quận
“ Quảng Cuồng Quân “ ngông đến tội , sao mà!
Tâm vẫn trẻ nhưng thân không trẻ nữa
Thơ ngàn dòng chan muối mặn điên ca…

Em vẫn hỏi sao anh không về lại
Quê hương mình, tổ quốc của ông cha
Anh không thể, rất nhiều điều không thể
Miền trăng xưa thiên niên kỷ không già…

Đời đôi lúc có lời không thể nói
Việc ngàn trang không viết nỗi vài trang
Ừ mai mốt biết đâu chưng có thể
Tâm bình hoà cùng chữ nghĩa lang thang

Leave a Comment