Không là tuyết em cứ là tuyết trắng
Không là vần em vẫn cứ nguyên thơ
Không là nguyệt, trăng vàng em có thể
Tôi thích mình đi với những miền mơ
Tôi tuổi trẻ đã thích thần tiên truyện
Thích đọc ” Kim Dung ” cùng những chuyện tình
Thích đọc ” Liêu Trai ” cùng yêu quái xập xình
Khổ một nỗi còn thích cầm ” Chiến Quốc “
Tôi tự chính mình vô tâm ràng buộc
Đi yêu em bằng một trái tim khờ
Đi yêu người bằng bầu máu nóng đơn sơ
Yêu cách mạng nhưng không biết làm cách mạng
Đã đến lúc cùng trái tim thanh thản
Đèo bồng xưa vẫn ngọt đến bây giờ
Chỉ thương mình chưa biết đủ căn cơ
Sao quá vội bay xa lòng tổ quốc
Tôi tự hỏi có mấy phần thua cuộc
Và mấy phần tôi thật sự thăng hoa
Tôi vẫn yêu em đơn giản thật thà
Tôi vẫn thích ngắm nhìn hoa biết nói
Trăng thu lạnh trăng vàng qua mấy cõi
Có một người ngồi sao chỉ một người thôi