CHO SINH NHẬT

Một vì sao lạc ?
Một thần tiên đọa ?
Một chú tiểu trùng sinh ?
Một tiền kiếp xưa đi gặp lại người tình ?
Một kẻ đến không biết vì sao đến
Là nghiệp ?
Là mệnh ?
Mùa xuân xưa và mùa hạ cũng xưa…

Một ngày như mọi ngày
Một ngày cho một người
Thực ?
Mộng ?
Lời núi khác lời sông
Em khắc mùa thu vàng với lá
Ta khắc mùa thu một trải lòng
Cây cởi áo hay là cây lột xác
Ta thích ngồi và ngắm nước hồ trong…

Ừ thì đến để thấy đời không đơn giản
Thấy chiến trường mọi lúc mọi nơi
Thấy truy lùng hụp lặn với trùng khơi
Con sóng ấy không có ngày để đến…

Hắn tiếc mình không thể già
Hắn cũng không còn thấy tháng năm qua
Cảm ơn bằng hữu từ muôn hướng
Tâm tình một thuở đã là hoa…

Leave a Comment