Những bước chân người đi xa hơn màu vàng của lá
Miền vĩnh phúc thiên thu
Tà áo em mãi bay trong ánh nắng của sa mù
Anh vẫn uống màu hồng trên đôi má
Những bản tin trong ngày chỉ là những bản tin
Không phải chúng ta hát trên cái chết
Nhưng thật mà
Mùa thu vàng, rất đẹp
Phải không ?!
Người ấy bây giờ đang đứng trên cánh đồng thơ
đẩy quá khứ về cho quá khứ
đẩy lịch sử về cho lịch sử
Không đến nhà thờ nhưng thích lời Chúa dạy
” hãy để kẻ chết chôn cho kẻ chết,
còn ngươi theo ta đi đánh lưới người “
Houston hôm nay trời mù
Thật ra ánh sáng vẫn đầy trên những đám mây