Tôi Thật Sự U Mê

Thi sĩ
Kẻ chiêm nghiệm cuộc đời trên những nhát dao đâm
Thi sĩ
Kẻ yêu tghương mọi người nhưng không biết yêu mình
Kẻ gào thét cho hai từ cách mạng nhưng không biết cách mạng là chi
Kể đứng trên núi non mơ về biển cả và ngược lại
Kẻ chối từ cũng là kẻ phải, phải, phải
Kể bước vào bảo giông bão thấy lòng an tịnh giữa mùa thu
Kẻ sáng tạo trăm hoa và thả khói sa mù
Kẻ hủy diệt cũng là người cứu rỗi
Kẻ tỉnh thức cũng là người phạm tội
Kẻ ra đi nhưng không biết quay về
Kẻ thả mình vào những cuộc đam mê
Kẻ dẩy chết nhưng không hề chết được
Kẻ của thiên thu tự mình trầy xướt
Tự mình phát ngôn cũng tự mình xóa bỏ từ ngôn…

Bạn là ai và cô gái ấy là ai ?
Đã có mặt trên cánh đồng ngôn ngữ
Anh là ai trong quá trình tham dự ?
Đã lâu rồi tôi thật sự u mê…

Leave a Comment